Phạm Anh Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Một buổi sáng Chủ nhật, em cùng các bạn tham gia “Ngày Xanh” của trường, cùng nhau dọn rác và trồng thêm những cây non. Khi nhìn sân trường sạch đẹp và thầy cô mỉm cười, em thấy lòng mình thật vui. Có lần, em nhặt một chai nhựa bên bờ sông và tưởng tượng những chú cá nhỏ sẽ vui biết bao khi nước trong trở lại. Ở nhà, gia đình em cũng có một góc nhỏ để phân loại rác, và em luôn là người tưới cây mỗi sáng. Em còn khuyên bố mẹ không dùng ống hút nhựa nữa, cả nhà chuyển sang dùng ống hút tre thân thiện với môi trường. Hè vừa rồi, em cùng các bạn thu gom chai nhựa cũ để bán lấy tiền mua cây trồng ở sân trường. Nhìn những cây non lớn lên mỗi ngày, em cảm thấy như Trái Đất đang mỉm cười. Có lần em thấy một con rùa bị mắc trong túi nilon, em thương lắm và tự hứa sẽ luôn giữ cho môi trường sạch đẹp hơn. Em tin rằng nếu mỗi người đều làm một việc nhỏ vì Trái Đất, hành tinh của chúng ta sẽ mãi xanh tươi và hạnh phúc.