Phạm Bảo Cát Tiên
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư “Gửi tôi của năm 2050” là những dòng tâm sự mình viết ra sau khi xem một đoạn phim về Trái Đất bị ô nhiễm. Trong phim, bầu trời toàn khói bụi, sông ngòi đầy rác, và nhiều loài vật không còn nơi sinh sống. Mình cảm thấy buồn và tự hỏi: “Nếu chúng ta không thay đổi, thì tương lai sẽ ra sao?”
Từ lúc đó, mình bắt đầu chú ý hơn đến việc bảo vệ môi trường. Mỗi ngày, mình cố gắng làm những việc nhỏ như nhặt rác, trồng cây, tiết kiệm điện, không dùng túi ni-lông. Những việc nhỏ bé ấy khiến mình vui, vì mình biết mình đang góp phần giúp Trái Đất khỏe hơn.
Khi viết bức thư này, mình muốn nhắn gửi đến chính bản thân và mọi người rằng: nếu ai cũng yêu thiên nhiên và hành động vì môi trường, thì tương lai năm 2050 chắc chắn sẽ là một hành tinh xanh, sạch và tràn đầy hạnh phúc.