Phạm Đăng Khoa
Câu chuyện chia sẻ
CÂU TRUYỆN CHIA SẺ
Trong bức tranh là thông điệp em muốn chia sẻ tới tất cả mọi người về trái đất thân yêu của chúng ta. Có thể thấy trong bức tranh trái đất đang được chia làm hai trạng thái hoàn toàn khác. Một nửa trái đất hiện ra với nụ cười tươi xanh ,bầu trời xanh biếc cỏ cây tươi tốt muôn loài sinh vật trên cạn dưới nước tự do bay lượn, nô đùa. Một nửa còn lại của trái đất lại mang tín hiệu SOS. Cây cối bị chặt phá, các nhà máy hoạt động hết công xuất thải lên trời những màng khói dày đặc đen nghịt làm cho không khí bị ô nhiễm, trái đất ngày càng nóng lên. Không những thế, họ còn xả nước thải bẩn xuống các dòng sông phá huỷ hệ sinh thái dưới nước làm mất cân bằng hệ sinh thái nước khiến các loài sinh vật dưới nước nhiễm độc mà chết. Kèm vào đó là ý thức của từng người không vứt rác đúng nơi quy định, vứt rác xuống sông, ngòi, đường đi làm mất mĩ quan khiến rác thải ko phân huỷ được khiến môi trường ngày càng ô nhiễm hơn. Xin kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường từ việc làm nhỏ nhất , chúng ta cùng chung tay gìn giữ, khắc phục để trái đất ngày một cải thiện, ngày một xanh, phấn đấu đến một trái đất không ô nhiễm môi trường . Bảo vệ trái đất là bảo vệ chính chúng ta.