Phạm Đình Phong
Câu chuyện chia sẻ
Hè năm nay, em đã có một kỳ nghỉ hè với biển thật đáng nhớ. Có chút buồn khi có bạn cá nhỏ xíu xíu nhắm mắt trôi dạt gần em và mẹ. Có khi nào môi trường sống của các bạn đang bị tổn thương ?
Em mong các bạn có một cuộc sống tốt hơn. Em mong mọi người có thể không vô tình hay vô tư bỏ lại rác: vỏ kẹo, chai nước, túi ni lông, khẩu trang như em đã thấy trên bãi biển. Và có các đội tình nguyện nhặt rác, để không bị ô nhiễm đến tầng nước, nơi các sinh vật biển sinh sống.
Các bạn có thể tung tăng, cười vui, nhảy múa dưới làn nước trong xanh. Cá heo nhảy nhót chỉ đường cho tàu biển khi lạc đường. Chim Hải Âu bay lượn, chao nghiêng tự do trên bầu trời biển bao la báo hiệu thời tiết. Gần đó là những cánh đồng quạt gió mát rượi. Xa xa có những ngôi nhà nhỏ xinh, ngập tràn trong màu cây xanh.
Em mong ước với bức tranh nhỏ bé, đơn giản của em, các bạn của em hay những em bé nhỏ hơn nhìn vào có thể cảm nhận được tình yêu với môi trường sống. Em và các bạn cùng với nhau bảo vệ môi trường từ ngay ngày hôm nay, như gia đình và trường học đã dạy chúng em. Chúng em làm được, người lớn cũng sẽ làm được.
Hẹn các bạn 2050 nhé, khi em lớn, bơi thật giỏi, em có thể lặn xuống biển để thăm các bạn, ngắm nhìn các bạn đang sống thật tốt trong làn nước xanh trong.