Pham Do Minh Quan
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh thể hiện ước mơ của em về một thế giới trong tương lai – nơi con người biết trân trọng và sống hài hòa với thiên nhiên. Dưới bầu trời trong xanh và ánh mặt trời rực rỡ, những nhà máy “Green Eco” vươn lên như biểu tượng của hi vọng. Đó là các công trình nhà máy siêu hiện đại, sử dụng năng lượng sạch từ tua-bin gió, tấm pin mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường.
Thông thường, các nhà máy mọc lên ngày càng nhiều lại trở thành nguyên nhân gây ô nhiễm cho trái đất. Nhưng trong bức tranh này, em muốn gửi gắm một mong ước khác: Đó là tương lai sẽ có thật nhiều nhà máy “Green Eco”, nơi việc sản xuất không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội mà tạo ra nhiều không khí xanh hơn sạch hơn, góp phần làm cho Trái Đất thêm trong lành..
Em tin rằng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không phải là hai điều đối lập, mà hoàn toàn có thể song hành cùng nhau. Khi con người biết ứng dụng khoa học và năng lượng xanh, thì kinh tế càng phát triển, môi trường càng trong lành – và tương lai của chúng ta sẽ thực sự là một “Tương lai xanh”.