Phạm Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Chủ đề: thành phố hiện đại xanh năm 2050
\"Hiện đại xanh\" là thành phố vừa hiện đại công nghệ, vừa xanh, vừa sạch, vừa đẹp. Vẻ đẹp ấy cũng chính là mục tiêu nước ta hướng đến. Nhưng với em năm 2050 là quá ít để thành phố ta có thể vừa hiện đại vừa xanh như trong tưởng tượng của em. Với em trái đất ta có lẽ không còn quá rộng lớn để có thể chứa đựng tất cả chúng ta. Vì thế em lựa chọn phát triển thành phố mơ ước ấy thông qua những hành tinh khác là sao mộc và sao Hải Dương kèm theo đó là những trạm trung gian giúp ta di chuyển qua lại giữa các hành tinh góp phần tạo nên môi trường phát triển cho thành phố hiện đại xanh với những chiếc xe bay đầy đặc sắc tạo nên một hệ thống giao thông hiện đại mới mẻ điểm thêm một chút dây leo tạo sự \"xanh\" trong ngát từ thực vật giúp hài hòa cho tổng thể bức tranh nên sinh động lôi cuốn màu sắc bắt mắt gây hấp dẫn người xem sử dụng năng lượng mặt trời và gió để cải thiện rác thải chất thải từ môi trường cho cho xe bay và điện để duy trì sự hiện đại của thành phố mỗi cá nhân đều cần học cách yêu thương và trân trọng thiên nhiên màu xanh của chúng ta để không phải di cư sang nơi khác để phát triển đồng thời mỗi chúng ta đều là \"mùa xuân\" tạo nên một \"mùa xuân lớn\" của thành phố chúng ta.