Phạm Gia Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Tôi tên là Phạm Gia Khánh, lớp 7B8 T37 Times City. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đến 2050.
Hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu… Nhưng cũng chính trong khó khăn đó, chúng ta bắt đầu thay đổi: tái chế, giảm sử dụng đồ nhựa, trồng cây và lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.
Theo số liệu thống kê của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, mỗi năm nước ta thải ra khoảng 3,2 triệu tấn rác nhựa, trong đó có hơn 30 tỷ túi ni lông. Hơn 80% trong số đó bị thải ra môi trường sau khi dùng một lần.
Tôi tin rằng tương lai xanh không phải là điều xa vời, mà là kết quả của từng hành động nhỏ hôm nay. Một chiếc túi vải thay cho túi nilon. Một cái tắt đèn khi không sử dụng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Tôi hy vọng rằng khi Vinschool – tương lai xanh – đọc được bức thư này, thế giới đã xanh hơn, sạch hơn và con người sống chan hòa hơn với thiên nhiên.
Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng. Vì một hành tinh đáng sống. Vì một tương lai không chỉ xanh – mà còn bền vững và tràn đầy yêu thương.
Gia Khánh
Con khôgn gửi được file nên con để vào đây. Con cảm ơn