Phạm Hiền Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Phạm Hiền Anh, học sinh lớp 5B7 Trường Tiểu học Vinschool Times City T36. Đến với cuộc thi, em mang đến bức tranh mang tên “Giữ hồn Thăng Long - Dựng tương lai xanh”.
Từ những lo ngại về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự suy giảm chất lượng sống của con người, cùng với sự phát triển mãnh liệt của máy móc công nghệ và AI, em mong ước năm 2050 con người sẽ phát minh ra những chiếc máy đặc biệt chuyên để thu gom, xử lý rác thải một cách nhanh chóng, tái tạo không khí trong lành và chuyển hóa năng lượng dư thừa thành năng lượng hữu ích cho cộng đồng. Đồng thời, chế tạo ra những chú robot thông minh kết hợp với công nghệ AI để giúp thủ đô giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở khắp mọi nơi.
Sau dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, em càng hiểu rõ trách nhiệm của một người học sinh: không chỉ học tập, sáng tạo để phát triển bản thân và đất nước, mà còn phải gìn giữ, trân trọng các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Do vậy, em đã đưa vào bức tranh của mình hình ảnh những di tích văn hoá đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Với mong muốn dù công nghệ phát triển đến đâu, thế hệ chúng em sẽ vẫn luôn nỗ lực và cố gắng gìn giữ, lan tỏa những di sản quý báu của cha ông.
Qua bức tranh “Giữ hồn Thăng Long - Dựng tương lai xanh” của em, em muốn gửi gắm một giấc mơ về một Thủ đô Hà Nội 2050 rằng: “Chúng em sẽ luôn nỗ lực để gìn giữ văn hoá và bảo tồn nét đặc trưng của thủ đô Hà Nội, kết hợp cùng với những công nghệ máy móc AI phát triển của tương lai, để có một thủ đô Hà Nội 2050 vẫn đậm nét văn hiến nhưng xanh hơn, văn minh hơn, phát triển hơn và bình yên hơn – không chỉ ở cảnh vật mà còn trong tâm hồn mỗi người con đất Việt\".