Phạm Hoàng Thiên
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Phạm Hoàng Thiên, em đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, em muốn chia sẻ ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050.
Hiện nay, ở các thành phố lớn bị ô nhiễm khí thải rất nhiều, ra đường là hít phải khói bụi làm cho chúng em cảm thấy mệt mỏi, khó thở,…Nên em luôn mơ ước về một cuộc sống xanh trên trái đất . Em mong muốn trong tương lai, các thành phố lớn sẽ được bao phủ bưởi cây xanh, mang lại không khí trong lành . Với những công viên cây xanh và khu vườn trên cao của các tòa nhà cao tầng sẽ giúp giảm nhiệt độ cho trái đất đang nóng lên từng ngày. Phải tạo được nhiều mảng xanh cho trái đất được tươi mát , giúp điều hòa không khí. Ngăn chặn việc chặt phá rừng lấy gỗ gây sạt lở đất đá. Bên cạnh đó phải bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.
Để có một cuộc sống xanh đúng nghĩa thì cần nhiều yếu tố khác như giảm thiểu khí thải từ xe, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt , vệ sinh an toàn thực phẩm , nguồn nước,…Với công nghệ ngày càng phát triển thì đến năm 2050 các nhà khoa học sẽ tìm ra được giải pháp làm sạch không khí và nguồn nước.
Đó là mơ ước của em về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050. Em tin rằng , nếu chúng ta cùng nhau hành động từ bây giờ thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Mỗi người đều có thể đóng góp một phần nhỏ để bảo vệ môi trường, từ việc tiết kiệm điện, giảm rác thải, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, xe điện, xe đạp, ...Nếu chúng ta cùng nhau nỗ lực , em tin rằng ước mơ này sẽ thực hiện được.