Phạm Hương Quỳnh
Câu chuyện chia sẻ
Tương lai xanh ơi, bạn là của ai? Con người hay công nghệ? Khi chia tay tiểu học bước vào THCS, tôi thường đứng trước những lời khuyên đầy phân vân giữa “Học sinh thời nay nên tiếp cận công nghệ, tương lai AI sẽ làm chủ mọi thứ.” và “Học sinh hãy tránh xa thiết bị điện tử vì những thứ xấu xa sẽ xâm chiếm vào tâm trí”, rồi “Không có thiết bị điện tử sao học được công nghệ?”, “Không được sử dụng ChatGPT vì không đủ khả năng phản biện,...”. Trí não tôi như có hàng trăm đoàn tàu chạy qua, chúng sẽ đưa tôi đi đâu? Tôi muốn đến với tự do như đồng bằng lúa trổ vàng thênh thang, đến với vùng biển xanh, núi biếc trải dài đến chân trời. Tôi cũng muốn một tương lai tiện nghi, rực rỡ sắc màu, có cây xanh, không khí sạch, thức ăn, giao thông công cộng đủ đầy cho tất cả mọi người sử dụng. Không ai sống trong ngập lụt, đói nghèo, bão táp xin hãy tránh xa! Tương lai xanh sẽ là của tôi, của mọi người, của bất cứ ai khao khát vươn mình đến tự do, công bằng và hạnh phúc. Công nghệ sẽ đưa chúng ta đến tương lai đó nhanh hơn, ai dẫn dắt công nghệ mà không đánh mất chính mình sẽ thành công. Đoàn tàu lửa trong tâm trí ngày nào sẽ thành hệ thống metro khắp mọi miền đất nước, sẽ có nhiều mảng xanh hơn một chút, sẽ bớt khói xe lại một chút. Cùng chung tay, chúng ta - con người cùng công nghệ - sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người!