Phạm Khánh Chi
Câu chuyện chia sẻ
Chắc hẳn trong chúng mình, ai cũng đã từng nghe đến cụm từ \"Tương lai xanh\" trong các giờ học Địa lý hay Giáo dục công dân. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, \"tương lai xanh\" mà các thầy cô nhắc đến trông như thế nào không? Với tụi mình, đó là một tương lai thật tươi đẹp và đáng mơ ước! Sẽ chẳng còn những ngày phải đeo khẩu trang kín mít vì ô nhiễm, thay vào đó là bầu trời trong xanh và những con đường ngập tràn cây xanh. Chúng mình sẽ được đến trường bằng những chiếc xe buýt chạy bằng năng lượng mặt trời, điện được tạo ra từ gió. Rác thải không còn là gánh nặng mà sẽ được \"hô biến\" thành những món đồ chơi xinh xắn, hay nguồn điện thắp sáng cho cả thành phố. Mỗi chúng mình, ngay từ bây giờ, đều có thể góp phần xây dựng tương lai ấy, chỉ bằng những việc nhỏ như tắt điện khi ra khỏi phòng, phân loại rác, hay cùng nhau trồng và chăm sóc một cái cây trong vườn trường. Bởi vì, tương lai xanh ấy chính là ngôi nhà chung của chúng ta, và nó sẽ đẹp hay không, phụ thuộc vào hành động của chính mỗi người hôm nay!