PHẠM KHÁNH THY
Câu chuyện chia sẻ
Bài viết: Bảo vệ môi trường - Gửi tương lai xanh năm 2025. Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nhờ có môi trường trong lành mà con người cây cối và muôn loài mới được sống khỏe mạnh. Em là học sinh lớp 2 tuy còn nhỏ nhưng em luôn cố gắng làm nhiều việc nhỏ để góp phần bảo vệ môi trường. Hằng ngày em nhặt rác bỏ vào thùng, không vứt lấy kẹo hay chai nhựa bừa bãi. Em cùng các bạn trồng cây xanh quanh sân trường để cho bóng mát và giúp không khí trong lành hơn. Ở nhà em nhắc ba mẹ tắt đèn khi ra khỏi phòng, tiết kiệm nước khi rửa tay đánh răng. Em còn biết phân loại rác rác hữu cơ bỏ riêng để làm phân bón cho cây, rác nhựa gom lại để tái chế.
Em hiểu rằng nếu chúng ta không bảo vệ môi trường trái đất sẽ bị ô nhiễm, không khí bẩn nước bị đục và cây xanh sẽ dần biến mất khi đó. Con người và các loài vật sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy em mong mọi người cùng chung tay giữ cho môi trường luôn sạch đẹp. Mỗi việc làm nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh tươi cho ngày mai.
Em tin rằng nếu ai cũng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường đến năm 2050. Trái đất của chúng ta sẽ thật đẹp xanh mát và tràn đầy sự sống.