Phạm Khôi Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Ngày nay, mọi hình ảnh, video, thông tin của chúng ta đều được lưu trong Cloud – đám mây. Nhưng thật ra, “đám mây” ấy chẳng hề bay trên trời. Nó nằm trong những tòa nhà máy chủ khổng lồ, chạy suốt ngày đêm, uống hết điện và nước để tồn tại. Cả những tấm pin mặt trời tưởng là xanh, cũng chứa những vật liệu không thể phân huỷ, và khi hỏng, lại trở thành gánh nặng cho môi trường. Đám mây giúp con người kết nối, nhưng cũng làm Trái đất thêm mệt.
Em tin rằng, chúng ta có thể làm khác đi. Nếu cây cối có thể giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu thì sao?
Trong ý tưởng của em, mỗi cây đều có những con chip sinh học nhỏ xíu trong tế bào của nó. Lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng sạch. Rễ cây và lá cây gửi dữ liệu cho nhau, như một mạng internet tự nhiên. Khi hàng triệu cây cùng liên kết, chúng tạo nên một mạng lưới sống một “TriCloud” thật sự.
TriCloud không cần kim loại, dây điện hay quạt làm mát. Nó vận hành bằng ánh sáng, không khí và nước – năng lượng của sự sống. Nó có thể lớn lên, tự chữa lành, làm sạch không khí, và vẫn giữ cho thông tin của chúng ta an toàn….