PHẠM LÊ ANH THƯ

MO24898
THCS Tân An Hội
Thành phố Hồ Chí Minh
Viết thư
Cá nhân
310
55

Câu chuyện chia sẻ

THƯ GỬI TƯƠNG LAI XANH

Gửi những người gác của thế kỷ 2050, chúng tôi là các tiền bối đến từ thế kỉ 2025.

Bức thư xuyên thời gian này gửi đến các bạn, những thế hệ hậu bối trong tương lai của năm 2050. Những người sống dưới bầu không khí được lọc rửa và thưởng thức khung cảnh thiên nhiên giữa sự tấp nập của một thành phố xanh.

 

Bật mí nhé, Tôi đến từ năm 2025, nơi phải sống trong thời điểm mà bóng tối của khủng hoảng và ánh sáng của hy vọng giao thoa. Lá thư này cũng là những lời thú tội,những hối hận muộn màng là một bài học tinh thần được gửi từ các thế hệ từng làm mẹ thiên nhiên phải rơi lệ. Đây cũng một bước tiến,một nền móng vững chắc cho các bạn phát triển mẹ thiên nhiên của trái đất.

Nhìn lại những lầm lỗi ở thế giới của chúng tôi gây ra.

Năm 2025 của chúng tôi là một trong những năm phải đối mặt với sự khắc nghiệt, đứng trong tâm bão của những thiên tai.Ở thế giới của chúng tôi, mẹ thiên nhiên đang gồng gánh như vác cả tảng băng trên lưng.Bầu không khí đang bị ô nhiễm nặng. Những đại dương đầy rác thải, các tòa lâu đài san hô như trở thành một thành phố hoang,một sa mạc dưới lòng đáy của đại dương. Chúng tôi đã chạy theo giá trị của đồng tiền, vật chất hơn sinh mệnh. Chúng tôi cho rằng những tài nguyên là vô hạn mà tiêu xài một cách hoang phí.

Những lỗi lầm và hối tiếc muộn màng đã làm cho chúng tôi phải gánh lấy một hậu quả nặng nề như những tảng băng vĩnh cửu đang rỉ nước. Ở thế giới của chúng tôi, chúng tôi đã lãng phí nước như thể các dòng sông là vô tận, điện năng như thể ông mặt trời không bao giờ lặn, thức ăn như thể không cần vun trồng hay sản xuất tạo thành những mưa thịnh nộ từ thiên nhiên hối hả trúc xuống. Những cơn bão không tên liên tục đến, những đợt lũ lụt, hạn hán như những mạng nhện giăng tơ chằng chịt mà không thể hàn gắn được và cơn sóng thần. Chúng tôi đã lãng phí biết bao nhiêu là tài nguyên,chúng như những cánh rừng lặng im trước cơn bão. Chúng đã hủy diệt biết bao gia đình, của cải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của chúng tôi. Liệu rằng những lầm lỗi mà chúng tôi còn kịp để sửa chữa ?

Chúng tôi đã nghe thấy những tiếng chuông báo động từ lâu từ các báo cáo của các nhà khoa học nhưng chỉ khi chúng như mực nước chạm tới chân của tôi thì chúng tôi mới cuốn cuồn và thực sự lắng nghe chúng.Ở thế giới của chúng tôi, mọi người đang phải hít thở không khí nhiễm khói bụi độc hại và những đêm có thật nhiều sao trên bầu trời của thời xưa dần trở nên đắt đỏ, xa xỉ.

Những hạt giống hy vọng đã được gieo.

Chúng tôi đã khởi động toàn bộ lại cuộc cách mạng xanh bằng cách không thỏa hiệp, nhượng bộ trước những hành vi sai trái. Ở nhiều quốc gia đã ký cam kết lịch sử “Net Zero” carbon và cũng coi đó là một quy tắc bắt buộc phải tuân theo,một lời thề danh dự để đảm bảo sự an toàn cho mẹ thiên nhiên. Dần dần, các nhà máy than củi bắt đầu tàn lụi và tắc ngắm đi để nhường chỗ cho các cánh đồng điện gió và các tấm pin năng lượng trải dài theo các ngôi nhà, tòa nhà. Ở nhiều nơi, các dòng sông tưởng chừng sẽ tắt thở bắt đầu sống dậy và ở nơi chốn xưa các loài vật tuyệt chủng bắt đầu tìm về. Sau đó, chúng tôi đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ thu hồi carbon và bắt đầu phát triển nguồn năng lượng sạch thế hệ mới để thay thế biến những nguy cơ, thách thức thành những cơ hội sáng chế vĩ đại nhất mọi thế hệ.Chúng tôi đã gieo những hạt mầm nhận thức vào mọi người góp phần tái sử dụng thay vì phải tiêu thụ hay bãi bỏ. Cuối cùng cuộc chiến này đã khép lại, đường biên giới chính trị của các quốc gia dần mờ đi trước mục tiêu chung là bảo vệ môi trường.

Khát vọng về một hành tinh xanh năm 2050.

Hỡi các hậu thế đến từ năm 2050, các bạn chính là những ngôi sao hy vọng hiện thân của chúng tôi. Và ngay cả trên đường phố không còn khói bụi vì mọi người không còn sử dụng phương tiện giao tái tạo. Và chúng tôi đã sử dụng những chiếc xe xanh để mang lại một môi trường sống trong lành. Kể cả khi ta sống trong những thành phố hiện đại nơi không thể đếm xuể các tòa cao ốc mọc lên, bầu không khí vẫn trong lành vì có những công viên nơi chúng ta không chỉ đến để giải trí mà còn là lá phổi xanh của thành phố. Ở thế giới của các bạn, các đại dương đã lành lặn nơi mà các sinh vật biển có thể sinh sống trong làn nước trong vắt Thế giới các bạn đang sinh sống là nơi mà chúng tôi phải đánh đổi bằng sự hy sinh từ những hối tiếc và cả ý chí sắt thép của chúng tôi. Chúng tôi đã xem ra rất nhiều phim ngôn tình, và chúng tôi cũng ước muốn khi mỗi mùa thu đến chúng tôi có thể đi dạo với người thương dưới những tán lá vàng. Tựa những hàng cây hoa hồng leo trên những tòa lâu dài và chúng tôi tựa như một công chúa đang sống trong một tòa lâu đài xanh. Do đó, chúng tôi không dừng ở những ước mơ dù là những hành động nhỏ bé chúng tôi sẽ là một trong những viên gạch vững chắc để xanh dựng một ngôi nhà chung xanh.

Các bạn đã bao giờ thấy chim hải âu bị dính vào nhựa hay những rạn san hô được phục hồi thành những vườn hoa sinh động lung linh dưới lòng biển chưa?

Các bạn ơi,đừng bao giờ ngủ quên trước chiến thắng. Các bạn hãy nhớ rằng mỗi công nghệ mới, mỗi bước tiến mới cần có sự kiểm định khắc rao và bằng cả lương tâm sinh thái. Cuộc chiến bảo vệ môi trường này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ truyền từ thế hệ của này sang những thế hệ trong mai sau. Trách nhiệm của mọi người phải bảo vệ môi trường nó cũng chính là lời thề vĩnh cửu.Các bạn hãy luôn nhớ rằng sức mạnh thực sự không nằm ở những tiến bộ khoa học mà nó còn nằm ở sự đồng lòng và tình yêu vô điều kiện đối với thiên nhiên mà các bạn dành cho hành tinh này.

Với tất cả tình yêu thương, sự hối tiếc sâu lắng và tất cả niềm tin tuyệt đối vào khả năng chữa lành vĩ đại của nhân loại, chúng tôi gửi lời tri ân, lời chúc mừng đến các bạn, những người có sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên xanh của hành tinh.Và tôi cũng rất tò mò, liệu rằng ở thế giới của các bạn có còn sử dụng chất nhựa, năng lượng hóa thạch hay không?Và hãy luôn giữ gìn những thành tựu mà chúng tôi đã tạo ra nhé!Những người tiềm năng của các bạn từ hành tinh đang chuyển mình để phát triển. Một công dân đến từ thế hệ năm 2025.

 

Thể lệ cuộc thi mùa 2

Xem tất cả

Đối tượng tham gia

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tính đến năm học 2025 – 2026 đang theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Nội dung

Chia sẻ uớc mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh về cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.

Thể loại dự thi

Viết thư, Vẽ Tranh, Làm video.

Hình thức dự thi

Viết thư:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là thư viết tay hoặc đánh máy dưới dạng văn xuôi, có độ dài không quá 800 từ, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trình bày trên khổ giấy A3, kết hợp thể loại thơ và trang trí minh hoạ.

Vẽ tranh:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là tranh vẽ tay trên giấy A3, sử dụng chất liệu/màu tự chọn, kèm theo lời bình giới thiệu ý tưởng (tối đa 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Làm video

Thí sinh/nhóm (tối đa 3 thí sinh) gửi 01 video clip dài tối đa 5 phút, quay mô hình thực tế thể hiện ước mơ xanh quay bằng điện thoại, flycam, máy tính bảng... với chất lượng HD/FULL HD.

Gửi bài

Thí sinh nộp bài dự thi tại đây (Xem hướng dẫn).

Bình chọn

Mọi người tham gia bình chọn cho từng thí sinh theo hình thức Online trên trang.

Lịch trình cuộc thi

01

Vòng cấp Tỉnh/Thành phố

Dự kiến tháng
07.2025 – 10.2025

02

Vòng Sơ loại toàn quốc

Dự kiến tháng
11.2025 – 12.2025

03

Vòng Chung kết toàn quốc

Dự kiến tháng
01.2026 – 02.2026

04

Lễ Tổng kết và trao giải

Dự kiến tháng
03.2026