Phạm Lê Thúy Hiền
Câu chuyện chia sẻ
Ý nghĩa của bức trang em vẽ là mong chủ đề xanh đến 2050,ý nghĩa của em là mong muốn trái đất nơi ta sinh sống,gần đây cho đến 2050 sẽ luôn luôn xanh sạch đẹp,xanh,không chặt phá cây ,dần cải thiện,như em vẽ rất nhiều cây, cối xoay gió và một khung nói về một bên là xanh sạch đẹp và một bên khi chúng ta không cải thiện tiếp tục xả thải rác, khí bẩn thì sẽ như một bên tranh em vẽ đó là cây và do môi trường không phù hợp và cho đến 25 năm nữa, em nghĩ rằng có những chú robot được tạo nên, cải tạo thành 1 chú robot điều hành như điều khiển taxi, dạy học và trồng cây giúp,... Khi đó Trái Đất được cải thiện đáng kể và rất nhiều chú chim yến bay quanh bầu trời sạch sẽ không khí. Những tòa nhà sẽ được xây lên những màu tươi sáng bắt mắt thay vì màu tối nhiều tấm poster giúp thành phố trở nên đẹp hơn, quảng bá nhiều tai hại về ô nhiễm trong quá khứ và hiện tại. Có xe điện xanh do robot quảng lý, lập trình chạy chở người tham quan thành phố: Không xả rác để tránh những bạn cá, sứa dưới biển mắc phải hoặc ăn trúng.
Đó là những nội dung em đã vẽ nên tranh. Em mong suy nghĩ của em được lan tỏa một cách tích cực nhất ạ.