Phạm Liên Hương
Câu chuyện chia sẻ
Một vùng đất xinh đẹp, nơi con sông uốn lượn, hồ nước trong xanh và biển cả rộng lớn bao quanh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Con người, thay vì trân trọng thiên nhiên, đã vứt rác xuống sông, thả những túi ni lông và đồ nhựa trôi nổi trên mặt nước. Không khí ô nhiễm từ các nhà máy, xe cộ ngày càng nặng nề, khói bụi che khuất bầu trời. Các loài cá, sinh vật biển bắt đầu biến mất, và cây cối cũng dần khô héo vì không khí bẩn.
Trong khi đó, một nhóm người khác lại đang hành động khác biệt. Họ là những người bảo vệ môi trường. Mỗi sáng, họ chăm sóc cây xanh, tưới tắm cho từng cây, giúp chúng đâm chồi nảy lộc. Những người này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn đi dọc theo các bờ sông, hồ, biển để vớt rác, làm sạch những gì mà con người vô tình hoặc cố tình làm ô nhiễm. Họ hiểu rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của mình và của thế hệ mai sau.
Dù đôi khi họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng niềm tin vào sự thay đổi, vào hy vọng một thế giới sạch đẹp hơn, vẫn khiến họ tiếp tục cuộc hành trình. Những cánh tay chung tay, những tấm lòng nhiệt huyết đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho một tương lai xanh.