Phạm Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Con xin gửi tới cuộc thi bức thư nhỏ bé của mình – một lá thư gửi đến chính bản thân con trong tương lai năm 2050. Đây không chỉ là những dòng chữ ghi lại ước mơ xanh của một học sinh 11 tuổi, mà còn là tình yêu, niềm tin và khát vọng của con về một Trái đất trong lành, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Khi viết bức thư này, con nghĩ nhiều đến những điều giản dị nhưng quý giá: một bầu không khí không còn khói bụi, những hàng cây rợp bóng mát trên đường, tiếng chim ríu rít thay cho tiếng ồn xe cộ, và những nụ cười hạnh phúc của con người khi cùng nhau gìn giữ hành tinh xanh. Con tin rằng, mỗi hành động nhỏ bé hôm nay – từ việc tắt điện, tiết kiệm nước, trồng thêm một mầm cây, cho đến việc nói “không” với rác thải nhựa – đều sẽ góp phần làm nên những thay đổi lớn lao cho ngày mai.
Con mong rằng, khi đọc lại bức thư này vào năm 2050, con sẽ được mỉm cười tự hào và có thể kể cho các con của mình nghe: “Ngày xưa, khi mới 11 tuổi, Ba đã từng mơ về một thế giới xanh. Và hôm nay, các con đang sống trong chính giấc mơ ấy.”
Với bức thư này, con hy vọng có thể lan tỏa niềm tin, tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Trái đất – ngôi nhà chung duy nhất của tất cả chúng ta.