Phạm Minh Châu
Câu chuyện chia sẻ
Tôi! Chai Nhựa Nhỏ Bé
Tôi nằm giữa bãi rác buồn
Giữa khói bụi, cây cỏ
Ai cũng nói “tôi chỉ là rác thôi”
Tôi buồn lắm chẳng biết đi đâu
Một ngày kia các bạn nhỏ đến
Như ánh sáng giữa đời tôi
“Đừng buồn nhé, bạn ơi
Ta cùng làm chậu hoa nhé!”
Tôi bỗng thấy mình thật khác
Trái Đất xanh hơn và trong hơn
Không còn túi nilon, chai nhựa
Chỉ còn tiếng cười vang khắp phố
Tôi đứng bên cửa lớp rực rỡ
Những bông hoa nở trong tôi
Tôi tự nhủ nếu ai cũng quý
Trái Đất này mãi xanh tươi
Thông điệp mình mang đến cho các bạn chỉ đơn giản, nhỏ bé thế thôi các bạn hãy cùng chung tay làm sạch trái đất thân yêu của chúng mình nhé, yêu thương các bạn!