Phạm Minh Dương
Câu chuyện chia sẻ
Bài dự thi “ Gửi tương lai xanh 2050”
Họ và tên: Phạm Minh Dương
Lớp: 2A1
Trường: Tiểu học Minh Khai B, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.
Em xin trình bày về bức tranh với chủ đề: “ Hành động hôm nay- Trái Đất ngày mai”
Bức tranh được chia làm hai nửa đối lập nhau, với hình ảnh Trái Đất ở giữa. Một nửa Trái Đất đang buồn bã, còn nửa kia lại đang mỉm cười. Đây là cách thể hiện sự khác biệt giữa một thế giới bị ô nhiễm và một thế giới xanh – sạch – đẹp.
Phía bên trái bức tranh là một thế giới đang bị hủy hoại nghiêm trọng: Những cây xanh bị chặt phá, chỉ còn lại gốc trơ trụi. Khói bụi và khí thải từ xe cộ và nhà máy đang làm bầu trời trở nên xám xịt. Rác thải như chai nhựa, túi ni- long trôi nổi trên biển khiến cá, và các sinh vật biển chết hàng loạt. Bầu trời u ám, mặt đất cằn cỗi, thể hiện một tương lai u tối nếu con người tiếp tục vô trách nhiệm với thiên nhiên... tất cả đều cho thấy sự ô nhiễm trầm trọng. Trái Đất ở phía này đang rơi nước mắt vì đau đớn và tuyệt vọng.
Ngược lại, bên phải bức tranh là một môi trường trong lành và đầy sức sống: Cây cối xanh tươi, trẻ em đang chăm sóc cây, phân loại rác và sử dụng xe đạp. Có điện gió, pin mặt trời – những nguồn năng lượng sạch. Bóng đèn có cây xanh bên trong biểu tượng cho ý tưởng xanh- bảo vệ môi trường. Biển cả trong xanh với các loài cá, sứa, san hô đang bơi lội vui vẻ. Trái Đất ở phía này mỉm cười hạnh phúc vì được con người yêu thương và bảo vệ.
Qua bức tranh, em muốn gửi đến mọi người một thông điệp vô cùng ý nghĩa:
“ Hành động hôm nay sẽ quyết định tương lai của Trái Đất mai sau. Chúng ta hãy cùng hành động tích cực để Trái Đất trở thành một hành tinh xanh”