Phạm Minh Khuê
Câu chuyện chia sẻ
Gửi Tương lai xanh năm 2050
Thân gửi Tương lai xanh năm 2050!
Tớ là một bạn nhỏ sống ở năm 2025 đang là học sinh lớp 4 trường Vinschool Grand Park. Hằng ngày, tớ nghe mọi người nói rất nhiều về biến đổi khí hậu, rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường. Tớ ước rằng khi cậu – Tương lai xanh 2050 – đến, Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên trong lành, cây xanh phủ kín khắp nơi, biển xanh không còn rác và bầu trời luôn trong vắt.
Hiện nay, tớ và các bạn đang cố gắng bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ như: trồng cây, nhặt rác, hạn chế dùng túi ni-lông và tiết kiệm điện nước. Tớ tin rằng nếu mọi người cùng chung tay, đến năm 2050, hành tinh của chúng ta sẽ thật đẹp và đáng sống.
Tớ vẽ bức tranh này để kêu gọi mọi người ngay từ hôm nay, bằng những hành động nhỏ, thực tế từ cuộc sống sẽ góp phần tạo lên 1 tương lai xanh tươi đẹp 2050 là cậu.
Thông điệp từ bức tranh của tớ là:
- Bảo vệ môi trường. Gieo hạt tri thức - gặt mùa tương lai.
- Trồng cây hôm nay - ươm mầm tương lai.
- Năng lượng gió - Sức mạnh tự nhiên- Tương lai nhân loại.
- Một tay nhặt rác, ngàn nụ cười xanh.
- 1 cây nhỏ - Triệu hi vọng lớn.
- Tiết kiệm điện - Bảo vệ hành tinh.
Các bạn ơi chúng ta hãy cùng thực hiện ngay và luôn nhé. Không chỉ chúng ta đơn độc trong hành trình này mà còn những bạn robot nhỏ do con người tạo ra cũng đồng hành, chung tay cùng chúng ta nữa😊👍
Mong rằng khi gặp lại, cậu – Tương lai xanh 2050 – sẽ mỉm cười vì những gì chúng tớ đã làm hôm nay!
Thân ái, Người bạn từ năm 2025