Phạm Minh Quân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi những người bạn của tớ nơi miền núi cao. Chúng ta đang bước sang những tháng cuối năm 2050 rồi nhỉ. Nơi nơi hân hoan, rộn ràng ngày mùa, hương lúa chín toả khắp thung lũng, bản làng.
Nhờ có sự mở rộng của hệ thống trường học chất lượng tới tận nơi rẻo cao, cùng với đó là sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, các bạn đã và đang được tiếp cận với những kiến thức mới, và nền giáo dục hiện đại của thế giới. Song song với việc học, nhờ có áp dụng kiến thức vào thực tiễn, các bạn đã đưa vào sử dụng chiếc máy cày AI thông minh hoàn toàn tự động và linh hoạt, phù hợp trên mọi địa hình đèo núi dốc cao. Chiếc máy này như một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, nó giúp tiết kiệm sức lao động cho ông bà cha mẹ, giúp đất đai thêm màu mỡ, mùa màng bội thu.
Ngoài ra, hệ thống máy đo, phát hiện và cảnh báo sớm động đất có kết nối thông tin trực tiếp tới trạm vũ trụ VN2050, giúp các nhà khoa học và cơ quan quản lý có thể đánh giá rủi ro tiềm ẩn và đưa ra cảnh báo di tản sớm nhất nhằm bảo toàn tính mạng và của cải.
Hơn thế nữa, hệ thống bệnh viện thông minh với chiếc máy bay cấp cứu tự lái hoàn toàn có tự vận hành và đưa đón bệnh nhân ở những nơi địa hình trắc trở nhất.
Tớ tin rằng, trong tương lai không xa, các bạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ vào cuộc sống, để cùng nhau xây dựng những bản làng ấm no, hạnh phúc, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững hơn.
Thân gửi niềm tin và tình cảm nơi miền xuôi,
Một người bạn luôn dõi theo các cậu.