Phạm Mỹ Duyên
Câu chuyện chia sẻ
Gửi Tương Lai Xanh 2050
Xin chào các bạn, mình là Phạm Mỹ Duyên, học sinh lớp 2A10, trường Tiểu học Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là bức tranh mình vẽ về Trái Đất trong năm 2050 – một hành tinh xanh, đẹp và thật hạnh phúc.
Trong tranh, Trái Đất tròn to như một quả bóng, xung quanh có cây xanh, nhà cửa và những người bạn nhỏ. Ai cũng đang mỉm cười vì được sống trong một thế giới trong lành. Bầu trời nhiều màu sắc rực rỡ, giống như cầu vồng, cho thấy Trái Đất lúc nào cũng tươi vui và đầy hy vọng.
Mình tưởng tượng rằng, vào năm 2050, con người sẽ biết yêu thương Trái Đất nhiều hơn bây giờ. Sẽ không còn rác vứt bừa bãi, không còn khói bụi làm ta khó thở. Các bạn nhỏ sẽ được chơi đùa dưới bóng cây mát, thả diều dưới bầu trời xanh và cùng nhau bảo vệ môi trường.
Mình nhớ cô giáo từng dặn: “Mỗi việc làm nhỏ cũng có thể giúp Trái Đất lớn lên khỏe mạnh.” Vì thế, mình luôn cố gắng nhặt rác đúng chỗ, tiết kiệm nước, tắt điện khi không dùng và cùng bố mẹ trồng thêm cây xanh. Tuy những việc đó nhỏ xíu thôi, nhưng nếu ai cũng làm thì Trái Đất sẽ ngày càng đẹp hơn.
Trong tương lai, mình mong các ngôi nhà đều có mái che xanh mát, các con đường rợp bóng cây, và biển cả thì trong xanh để cá tung tăng bơi lội. Con người sống vui vẻ, hòa thuận với thiên nhiên, và trẻ em trên khắp thế giới đều có một tuổi thơ hạnh phúc.
Bức tranh của mình muốn nhắn gửi: Hãy cùng nhau giữ gìn Trái Đất từ hôm nay, để năm 2050 chúng ta có một Tương Lai Xanh thật rực rỡ.