Phạm Ngọc Ánh
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn công dân tương lai năm 2050!
Mình là Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 3D. Mình viết thư này để chia sẻ mơ ước của mình về một tương lai miền Trung và miền Bắc không còn những mất mát do thiên tai, lũ lụt. Mơ ước có những ngôi nhà có thể nổi lên trên nước khi lũ về. Không những thế mình còn mơ có một hệ thống kênh mương hiện đại có thể dẫn nước ra sông, ra biển giúp miền Trung và miền Bắc hạn chế bị ngập do lũ lụt. Và tất cả mọi người trên trái đất được sống trong một thế giới xanh – xạch – đẹp. Các bạn ơi, hãy cố gắng học tập để sau này góp một phần nhỏ bé, chung tay xây dựng tường lai tươi đẹp đáng sống các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất mãi xanh!