Phạm Ngọc Khánh An
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Thư gửi tương lai xanh năm 2050”. Bên trái bức tranh là năm 2025, khi Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng, khói bụi, rác thải và con người chưa biết bảo vệ môi trường. Còn bên phải là năm 2050, nơi mọi người cùng nhau trồng cây, phân loại rác và sống xanh, khiến bầu trời trong lành, muôn loài cùng phát triển. Giữa bức tranh là bức thư của bạn nhỏ gửi đến tương lai, mong rằng con người sẽ thay đổi để Trái Đất được hồi sinh. Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: nếu chúng ta yêu quý và chăm sóc môi trường ngay từ hôm nay, tương lai năm 2050 sẽ thật tươi đẹp và hạnh phúc!