Phạm Ngọc Kiều Hân
Câu chuyện chia sẻ
Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường biển đang ở mức đáng báo động. Nhiều loài sinh vật đã dần biết mất do nhiễm rác thải nhựa, hóa chất độc hại từ các nhà máy và rác sinh hoạt của con người đổ ra biển. Đặc biệt là các loài san hô - một trong những biểu tượng đẹp của thế giới biển - cũng đang gặp \"hiện tượng tẩy trắng\". Vì vậy, em đã vẽ bức tranh chủ đề Happy Ocean 2050, với ý tưởng chính là Bảo vệ môi trường biển để hồi sinh các rạn san hô.
Trong bức tranh của mình, em vẽ thế giới đại dương năm 2050 có sự xuất hiện của rất nhiều loại robot thông minh với chức năng: Thu gom rác thải hoặc Chăm sóc san hô. Robot sứa biển sẽ dùng những xúc tu để nhặt rác thải trôi nổi trên biển. Sau đó, chúng sẽ gom rác vào máy năng lượng. Chiếc máy này sẽ tạo những năng lượng sạch để duy trình Nhà điều chế thuốc bảo vệ san hô. Bên trong nhà điều chế hình chú rùa xanh là hình ảnh em - một nhà khoa học - cùng người đồng nghiệp của mình đang tạo ra những liều thuốc phục hồi màu sắc cho san hô. Nhà khoa học sẽ có đội robot phụ tá để trực tiếp chăm sóc san hô ở môi trường nước biển.
Em đã sử dụng chất liệu màu nước để tô màu nền, dùng chất liệu màu acrylic để tô màu sắc các nhân vật, hình ảnh trong tranh. Môi trường biển ở tương lai sẽ thật hạnh phúc, vui tươi nên em diễn tả bằng rất nhiều sắc màu rực rỡ. Các nhân vật đều mang gương mặt vui vẻ, hạnh phúc vì được sống trong môi trường biển xanh tươi, sạch đẹp.
Em mong muốn mình sẽ học tốt để trở thành nhà khoa học kiêm nhà bảo vệ san hô để cùng \"cứu\" những rạn san hô đã bị tẩy trắng, giữ gìn vẻ đẹp rực rỡ của thế giới Đại dương.