Phạm Ngọc Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Tớ là Minh Anh của 2025 - học sinh lớp 3A4 trường tiểu học Trần Thành Ngọ .
Tớ rất vui và háo hức được viết thư cho cậu ở năm 2050 – một năm thật thú vị và đặc biệt!
Ở năm 2050, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Thực phẩm mà chúng mình ăn hàng ngày đều rất sạch và an toàn, không còn thực phẩm bẩn hay chất độc hại nữa. Tớ rất vui vì chúng mình có thể ăn những món ngon mà không phải lo lắng về sức khỏe.
Không khí trong lành, không còn khói bụi hay ô nhiễm nữa. Khi ra ngoài chơi, tớ cảm thấy rất dễ chịu, mát mẻ và không bị ho hay khó thở như trước. Biến đổi khí hậu đã được kiểm soát rất tốt, nên thời tiết không còn quá nóng hoặc mưa bão lớn nữa.
Trái đất vẫn xanh tươi với nhiều cây cối và hoa lá đẹp. Ở khắp mọi nơi, có rất nhiều công trình xanh như nhà cửa phủ đầy cây xanh, các công viên lớn và nhiều khu vườn sạch sẽ. Những chiếc xe chạy bằng năng lượng sạch, không còn khói đen bay lên trời nữa.
Nhà máy và xí nghiệp cũng sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, không thải ra khí độc hại. Chúng mình sống hòa thuận với thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Các bạn nhỏ như tớ rất thích tham gia trồng cây xanh và giữ gìn sạch sẽ nơi công cộng. Tớ mong rằng các bạn ở năm 2050 vẫn luôn yêu quý thiên nhiên và bảo vệ trái đất để nó mãi xanh, sạch và đẹp.
Tớ tin rằng nếu mọi người cùng cố gắng, chúng ta sẽ có một tương lai thật tuyệt vời! Chúc cậu luôn vui khỏe, học giỏi và yêu thiên nhiên nhé!
MInh Anh – từ năm 2025