Phạm Ngọc Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Bài giới thiệu bức tranh: \"Cùng dọn rác, kiến tạo tương lai\"
Em xin chào Ban Tổ chức, các thầy cô và các bạn! Em biết mọi người đã xem rất nhiều tranh đẹp rồi, nên em xin phép được kể chuyện bằng tranh vẽ một chút. Bức tranh này không có siêu anh hùng bay lượn đâu ạ, mà chỉ có những siêu nhân dọn rác thôi! Tuy nhiên, nhiệm vụ của bọn em cũng khó khăn không kém siêu anh hùng đâu ạ, vì rác bây giờ còn nhiều hơn cả vàng nữa cơ! Xin mời mọi người cùng xem với chúng em ạ!
Em tên là Phạm Ngọc Ngân, học sinh lớp 6A5, trường Trung học Cơ sở Tân Phước. Bức tranh này là điều em muốn chia sẻ về ước mơ của mình cho một Tương Lai Xanh 2050. Bức tranh có tên là \"Cùng dọn rác, kiến tạo tương lai.
Khi bắt đầu vẽ, em cảm thấy lo lắng vì Trái Đất của mình đang dần bị rác thải xâm chiếm, khiến cảnh vật ngày càng trở nên tồi tệ. Trước thực trạng đó, em đã đưa hình ảnh dòng nước và mặt đất bị bao phủ bởi đủ loại rác thải, từ chai nhựa, lon đến hộp giấy, như một lời tố cáo trực diện. Đó là lời cảnh báo đầu tiên mà em muốn gửi tới mọi người.
Tuy nhiên, em không muốn bức tranh chỉ mãi là hình ảnh nỗi buồn. Vì thế ,Em đã vẽ ba nhân vật nhỏ đang bắt tay vào công việc dọn dẹp, và một trong số đó chính là em. Chúng em mặc đồ bảo hộ màu cam nổi bật để thể hiện tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm làm sạch môi trường. Với chiếc cào và xẻng nhỏ, chúng em đang cố gắng hết sức để thu gom rác vào chiếc bao tải. Chiếc bao tải đầy ắp rác đó chính là bằng chứng cho sự cố gắng của chúng em.
Điểm đặc biệt nhất mà em muốn gửi gắm tới mọi người là hình ảnh hai bàn tay khổng lồ, mang sắc màu của sự sống (màu da), nhẹ nhàng bao bọc lấy cảnh làm việc của chúng em. Hai bàn tay này có ý nghĩa rất quan trọng: chúng tượng trưng cho sự hỗ trợ và bảo trợ của người lớn, của cộng đồng và cả xã hội dành cho chúng em. Người lớn không chỉ truyền cảm hứng mà còn trao công cụ để chúng em thực hiện việc làm quan trọng này. Điều đó cho thấy, bảo vệ môi trường là sự chung tay của tất cả các thế hệ, chứ không phải chỉ riêng mình chúng em.
Bằng cách vẽ lại cảnh dọn dẹp, em muốn khẳng định rằng, để có được một cuộc sống xanh tươi vào năm 2050, mỗi người cần phải bắt đầu bằng những hành động thiết thực ngay từ bây giờ. Bức tranh này vừa là lời nhắc nhở mạnh mẽ về hậu quả của ô nhiễm môi trường, vừa là nguồn cảm hứng lớn để em và mọi người cùng nhau chung tay xây dựng một hành tinh sạch đẹp hơn .