PHẠM NGỌC QUYÊN
Câu chuyện chia sẻ
Em mơ ước được sống trong một thế giới xanh – sạch – đẹp, nơi bầu không khí trong lành. Một thế giới như thế không chỉ mang lại vẻ đẹp cho thiên nhiên mà còn là mái nhà bình yên của muôn loài. Vì thế, trong bức tranh của em, hình ảnh trái đất được đặt ở giữa bức tranh và được quấn bởi một chiếc băng y tế với hy vọng trái đất trong tương lai sẽ được \"chữa bệnh\". Bao bọc trái đất là ba khung hình với ba ý nghĩa khác nhau. Khung hình thứ nhất ở trên cùng đại diện cho thành phố hiện đại, xanh, sạch, đẹp với chuyến tàu điện bắc ngang thành phố toả ra những \"hương hoa\" ngát thơm. Đặc biệt, con tàu ấy có tên \"Việt Nam\" với hy vọng ở năm 2050, nhưng thành phố ở trên khắp mọi miền đất nước không chỉ hiện đại, phát triển mà đi kèm với sự trong lành. Còn ở hai khung hình còn lại là hy vọng của em ở tương lai con người sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng tự nhiên và năng lượng mặt trời. Đồng thời, tổng thể bức tranh em dùng màu xanh da trời với hy vọng ở tương lai không xa, trái đất của chúng ta sẽ trong lành và chan hoà. Em cảm ơn bạn bè, anh chị, thầy cô, mọi người gần xa đã đọc câu chuyện của em.