Phạm Ngọc Tú Linh
Câu chuyện chia sẻ
Em xin kính chào ban tổ chức cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\", em tên là Phạm Ngọc Tú Linh, học sinh lớp 5.1 trường tiểu học Lạc Hồng, TPHCM.
Đến với cuộc thi em đã vẽ bức tranh thể hiện ước mơ của em về một Trái Đất xanh – sạch – đẹp vào năm 2050. Trong tranh, khắp mọi nơi đều là màu xanh của cây cối, hoa lá và thiên nhiên tươi mát. Những hàng cây ấy là thành quả của các bạn học sinh, cùng nhau gieo từng hạt giống, chăm sóc từng mầm cây để phủ xanh Trái Đất, mang lại bầu không khí trong lành. Điều đặc biệt trong bức tranh là hình ảnh những chú ong robot biết thu gom rác. Các chú ong hoạt động nhờ năng lượng mặt trời – một nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Nhờ có các chú ong thông minh này, đường phố luôn sạch sẽ, không còn rác thải bừa bãi. Em mong rằng, đến năm 2050, mọi người đều có ý thức giữ gìn môi trường, cùng nhau trồng thật nhiều cây xanh và sáng tạo ra những phát minh như chú ong robot giúp giảm ô nhiễm.