Phạm Nguyễn Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
My story
I joined the “Message to the Green Future 2050” contest because I really love nature and I worry about our planet. These days, the weather is hotter, many trees are cut down, and trash is everywhere. It makes me feel sad when I see people throw rubbish into the river or on the street.
One time, my school had a clean-up day around the park. At first, I just joined for fun, but when I picked up the plastic bottles and dirty bags, I felt sorry for the Earth. That day, I told myself I should do something. Now I always bring my own water bottle, stop using plastic straws, and remind my family to turn off the lights when we don’t need them.
When my teacher told us about this contest, I wanted to write my true feelings and my small story. I hope when people read it, they will also care more about the environment. I know what I do is small, but if everyone does the same, our world will be cleaner and greener.
I dream that in 2050, the Earth will still be full of trees, fresh air, and happy people living together with nature.
Câu chuyện của em
Em quyết định tham gia cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” vì em thật sự yêu thiên nhiên và lo cho tương lai của Trái Đất. Từ nhỏ em đã thích ngắm bầu trời, nghe tiếng chim, và đi dạo ở những con đường có nhiều cây xanh. Nhưng càng lớn, em càng thấy mọi thứ đang thay đổi: trời thì nóng hơn, mưa thì thất thường, nhiều cây bị chặt để làm nhà, còn rác thì nằm đầy ở sông, ở công viên, ở cả sân trường.
Có một lần, trường em tổ chức buổi dọn rác quanh khu phố. Ban đầu em chỉ nghĩ đi cho có, nhưng khi nhặt từng cái chai, cái túi nilon vứt lung tung, em thấy vừa mệt vừa buồn. Em nhận ra, Trái Đất đang bị tổn thương vì chính những thói quen nhỏ của con người – trong đó có cả em. Hôm đó về nhà, em bắt đầu thay đổi: em không dùng ống hút nhựa nữa, mang bình nước riêng đi học, và nhắc ba mẹ tắt điện khi không dùng.
Khi cô giáo kể về cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050”, em thấy đây là cơ hội để nói ra những điều em luôn nghĩ trong lòng – rằng em muốn một Trái Đất trong lành, nơi ai cũng sống chan hòa với thiên nhiên. Em không phải là người giỏi viết, nhưng em muốn kể câu chuyện thật của mình, để nếu ai đó đọc được, họ sẽ thấy yêu và muốn bảo vệ Trái Đất hơn một chút.
Em tin rằng, dù việc em làm nhỏ thôi, nếu nhiều người cùng làm, thì tương lai năm 2050 chắc chắn sẽ xanh hơn, đẹp hơn, và đáng sống hơn.