Phạm Nguyễn Thanh Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh khắc họa hình ảnh một cá thể nhỏ bé biểu tượng cho học sinh,...những người chưa thể hành động lớn lao để bảo vệ môi trường. Trên đầu cậu bé, một khẩu súng chĩa thẳng vào, đó là hiện thực tàn khốc của thế giới hôm nay, nơi rác thải và ô nhiễm đang hủy hoại sự sống.
Phát súng được bắn ra, thay vì máu đỏ, lại chảy ra những vệt xanh. Đó chính là “ước mơ và khát vọng về một môi trường trong lành, một tương lai tươi đẹp hơn”. Thông điệp ẩn dụ rằng, con người càng thờ ơ và phá hoại, chúng ta càng tự tước đi hy vọng vào thế giới tốt đẹp mà chính mình hằng mong muốn.
Dòng chữ “If we dream of a better world, why don’t we stop the waste?” vang lên như một lời chất vấn. Những cá thể nhỏ bé có thể chưa làm được nhiều, nhưng họ đã ý thức rõ sự nguy hiểm từ hành động của nhân loại, và trên hết, họ vẫn nuôi giữ niềm tin thay đổi.