Phạm Tâm Bình
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh gửi tương lai xanh của em phản ánh tình trặng của trái đất hiện nay. Từ rất xa xưa, trái đất vốn là một hành tinh xinh đẹp, trong lành và tràn đầy sức sống bởi nó sở hữu hệ sinh thái đa dạng, cây cối, hoa lá mọc um tùm, không khí trong lành và mát mẻ. Nhưng qua thời gian, tình trạng ô nhiễm môi trường xuát hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn.Trong đó bao gồm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí tranh gửi tương lai xanh của em phản ánh tình trặng của trái đất hiện nay. Từ rất xa xưa, trái đất vốn là một hành tinh xinh đẹp, trong lành và tràn đầy sức sống bởi nó sở hữu hệ sinh thái đa dạng, cây cối, hoa lá mọc um tùm, không khí trong lành và mát mẻ. Nhưng qua thời gian, tình trạng ô nhiễm môi trường xuát hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn.Trong đó bao gồm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và tiếng ồn. Phần lớn là do sự ảnh hưởng của con người. Trong bức tranh của em, các nhà máy thải ra nhiều loại không khi dây ô nhiễm, con người xả rác ở khắp mọi nơi làm cho sông nước, đất bị ô nhiễm nghiêm trọng ở một số nơi. Theo sự đoán củ các nhà khoa học, vào năm 2050, lượng rác thải trong đại dương sẽ nhiều hơn cả cá. Với mong muốn được cải thiện và giải quyết vân đề này một cách tốt nhất. Em tin khả năng phi thường của con người chúng ta sẽ cùng nhau xử lý vấn đề này. Em cùng các bạn nhỏ có thể cùng nhau tham gia hoạt động trồng cay xanh, dọn dẹp rác thải ở biểntranh gửi tương lai xanh của em phản ánh tình trặng của trái đất hiện nay. Từ rất xa xưa, trái đất vốn là một hành tinh xinh đẹp, trong lành và tràn đầy sức sống bởi nó sở hữu hệ sinh thái đa dạng, cây cối, hoa lá mọc um tùm, không khí trong lành và mát mẻ. Nhưng qua thời gian, tình trạng ô nhiễm môi trường xuát hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn.Trong đó bao gồm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí tranh gửi tương lai xanh của em phản ánh tình trặng của trái đất hiện nay. Từ rất xa xưa, trái đất vốn là một hành tinh xinh đẹp, trong lành và tràn đầy sức sống bởi nó sở hữu hệ sinh thái đa dạng, cây cối, hoa lá mọc um tùm, không khí trong lành và mát mẻ. Nhưng qua thời gian, tình trạng ô nhiễm môi trường xuát hiện và ngày càng nghiêm trọng hơn.Trong đó bao gồm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và tiếng ồn. Phần lớn là do sự ảnh hưởng của con người. Trong bức tranh của em, các nhà máy thải ra nhiều loại không khi dây ô nhiễm, con người xả rác ở khắp mọi nơi làm cho sông nước, đất bị ô nhiễm nghiêm trọng ở một số nơi. Theo sự đoán củ các nhà khoa học, vào năm 2050, lượng rác thải trong đại dương sẽ nhiều hơn cả cá. Với mong muốn được cải thiện và giải quyết vân đề này một cách tốt nhất. Em tin khả năng phi thường của con người chúng ta sẽ cùng nhau xử lý vấn đề này. Em cùng các bạn nhỏ có thể cùng nhau tham gia hoạt động trồng cay xanh, dọn dẹp rác thải ở biển, tái sử dụng đồ nhựa,... Con người chúng ta cũng có trí thông minh và tư duy tốt nên nhân loại cũng có thể sáng chế và tạo ra các loại rô-bôt, máy móc nhằm mục đích hỗ trỡ con người trong việc bảo vệ môi trường. Em mong rằng, cuộc thi này có thể giúp cho người đọc quyết tâm xây dựng một thế giới xanh-sạch-đẹp hơn.