Phạm Thảo Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Phạm Thảo Nhi
Đến với hội thi này em có 1 ý tưởng về bức vẽ tương lai xanh , khi em đọc báo thì thấy trái đất đang ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Trái đất không chỉ là nơi sinh sống của con người mà còn là ngôi nhà của nhiều sinh vật khác. Trái đất đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những việc làm không đúng đắn. Vì vậy em mới vẽ bức tranh này để khuyến khích mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Người lớn làm việc lớn người nhỏ làm việc nhỏ. Những người không thể làm những việc nặng thì có thể làm những việc đơn giản ví dụ như không xả rác luôn giữ vệ sinh môi trường. Đối với em đây là việc làm nhỏ nhặt nhưng đối với trái đất thì việc làm rất có ý nghĩa.
Trong bức tranh của em thì có những bạn nhỏ đang làm rất nhiều việc, người thì lấy rác bỏ vào thùng, có người trồng cây xanh chống thiên tai, người thì nhặt rác ở khắp biển và luôn giữ gìn vệ sinh. Không phải là các bạn chẻ làm 1 mình mà các bạn trẻ đoàn kết và luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Khi chúng ta làm vậy thì chúng ta cũng giúp 1 phần để Cứu lấy trái đất . qua bức tranh Em hiểu được rằng giữ gìn môi trường là 1 điều rất tốt, Cảm ơn mọi người đã đọc