Phạm Thị Bích Hạnh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Phạm Thị Bích Hạnh em là học sinh của lớp 61 em đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính Chào thầy cô và ban giám khảo đã tổ chức cuộc thi này cho chúng em biết thêm về cuộc sống xung quanh và có ý thức bảo vệ môi trường hơn em chúc cuộc thi tổ chức tốt đẹp đến với cuộc thi ngày hôm nay em đem đến một bức tranh vẽ về môi trường xung quanh thế giới quanh em em mong rằng mọi người phải luôn có ý thức bảo vệ môi trường vào năm 2050 Để cho trái đất càng ngày xanh sạch đẹp hơn để cho chúng ta sống trong một ngôi trường xanh sạch đẹp ngày ngày đến trường để thấy con đường của chúng ta đẹp hơn như vậy không phải chúng ta rất thích sao nên vì thế Hôm nay em muốn mang đến tranh ngày hôm nay cùng với các bạn nhỏ trong tranh các bạn nhỏ đang cố gắng dọn sạch những con sâu đang cố gắng tưới cây trồng hoa và trồng thêm những trái cây tươi ngon nữa em mong một ngày nào đó Con người của chúng ta yêu thương thiên nhiên nhiều hơn có ý thức hơn và cùng nhau sẵn sàng chung tay dọn dẹp sạch sẽ những rác thải xung quanh chúng ta em chỉ có một mong ước thôi đó chính là chỉ cần mọi người chung tay bảo vệ môi trường giúp trái đất Càng ngày đẹp hơn giúp cho con người của chúng ta sống có ý thức hơn như vậy con người của chúng ta sẽ biết đùm bọc lẫn nhau và yêu thương nhau nhiều hơn phần dự thi của em đến đây là kết thúc cảm ơn quý thầy cô và ban giám khảo đã tổ chức cuộc thi này