Phạm Thị Bích Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang tên “Gửi Tương Lai Xanh 2050”. Trong tranh, em vẽ Trái Đất thật to và xung quanh là những việc làm tốt để bảo vệ môi trường. Em vẽ bạn nhỏ đang bỏ rác đúng nơi quy định, tưới cây và hoa cho xanh tốt, không chặt cây xanh và biết tiết kiệm nước. Em mong rằng nếu ai cũng làm được những việc nhỏ như thế, thì Trái Đất của chúng ta sẽ luôn xanh, sạch và đẹp hơn. Em ước mơ đến năm 2050, mọi người đều sống trong một thế giới không còn rác thải, không khí trong lành và cây xanh phủ khắp nơi. Em muốn gửi thông điệp: “Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường hôm nay để mai sau có một tương lai xanh tươi đẹp!”