Phạm Thị Bích Thủy
Câu chuyện chia sẻ
Tên tranh: \" Bước chân hồi sinh\"
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ở đây cũng đã từng tự hỏi chính mình rằng, thế giới mà chúng ta đang sinh sống, liệu trong tương lai sẽ như thế nào. Em cũng đã từng thế, khi nhìn lên bầu trời trong xanh cùng các tán lá xanh rì rào, em lại nghĩ về một trái đất xanh tươi, là nơi mà giữa người và thiên nhiên đất trời sống chung hòa và thắm thiết với nhau. Khi viết những dòng này, em muốn gửi đến ước mơ xanh mà em đã luôn nâng niu, ấp ủ trong tim về một hành tinh xanh mát và hạnh phúc.
Em mơ thấy một thế giới không còn ô nhiễm và khói bụi nữa, mà thay vào đó là một thành phố tràn đầy màu xanh của cây. Nhờ và công nghệ “ Giày Nhịp Xanh”. Một phương tiện mang hình dáng như một chiếc giày, điểm nhấn cùng các chiếc lá xanh đi cùng. Chiếc giày di chuyển nhẹ nhàng, hút khói độc từ các nhà máy, rồi chuyển hóa thành hương thơm từ hoa và oxy cho mọi người. Một biểu tượng tuyệt đẹp cho khả năng con người có thể biến tác hại thành lợi ích nếu biết yêu thương và trân trọng thiên nhiên. Kế bên đó, ở phần gót giày có chỗ để tưới nước, khi phương tiện đi qua các khu rừng hay các bãi cỏ, sẽ tự động chảy nước xuống để tưới. Chiếc giày không chỉ thân thiện với môi trường mà còn sử dụng năng lượng từ niềm vui, tình yêu của người lái để có thể hoạt động. Mỗi nụ cười, mỗi cảm xúc tích cực chính là nhiên liệu để chiếc giày tiếp tục hành trình “xanh hóa” Trái Đất. Mỗi nơi, khu vực mà phương tiện này đi qua, đất lại hồi sinh, cây lại đâm chồi, và sự sống được tái tạo.
Em mong rằng ước mơ nhỏ nhoi của mình sẽ thành hiện thực và có thể giúp ích cho môi trường và thế hệ sau này. Nhưng em tin chắc rằng Trái Đất của chúng ta không lâu sẽ được như thế. Bởi mỗi người ở đây góp phần nhỏ như nhặt rác, giảm đi túi nhựa sẽ góp phần năng lượng cho “ Giày Nhịp Xanh” trong tương lai.