Phạm Thị Gia Linh
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội , ngày 8 tháng 10 năm 2025🌳
Kính gửi ban giám khảo trong cuộc thi “ Gửi tương lai xanh 2050 “ 🌲
Con tên là Phạm Thị Gia Linh , con viết thư này bởi vì bên ngoài , không khí đang rất ô nhiễm , mọi người vứt rác bừa bãi , nên con muốn viết một bức thư để dừng lại hành động đó của mọi người.
Có lần con xem trên thời sự , con thấy có rất nhiều rác đang trôi trên mặt nước . Càng ngày càng xuống sâu ,còn có rất nhiều sinh vật biển như rùa , cua , cá heo , cá mập ,... đang bị rác cuốn hết vào người , trông thật đáng thương.
Còn một điều mà con nghĩ rằng mọi người cũng nên vứt rác đúng chỗ để cho môi trường của chúng mình trong sạch hơn , cứ như thế này thì các đống rác sẽ bốc mùi hôi thối , cũng có khả năng ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai , trẻ em , và người già nữa. Hiện nay , mỗi năm đều có 19 - 23 triệu tấn rác bị ném xuống đại dương toàn cầu , và Việt Nam là một trong những nước đóng góp nhiều nhất với khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn mỗi năm.
Ngoài ra còn cả việc phá rừng nữa , mình mà làm như vậy thì đó là điều vi phạm pháp luật , nếu phá rừng mà không được sự cho phép của nhà nước thì sẽ bị phạt rất nhiều tiền, số tiền bị phạt có thể lên đến tận 200.000.000 đồng.
Nếu mọi người đọc trên báo, xem thời sự thì mọi người sẽ thấy có rất nhiều sinh vật đang thương đang bị rác làm cho bị tổn thương.
Chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường để cho môi trường sống của chúng ta trong sạch hơn nhé . 🍀
Con cảm ơn các cô chú trong ban giám khảo của cuộc thi “ Gửi tương lai xanh 2050 “ đã đọc bức thư này của con ạ 🌿