Phạm Thị Ngọc Huyền
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư “Gửi Tương lai xanh 2050” là những dòng tâm sự của em, viết gửi đến thế hệ tương lai và chính Trái đất thân yêu. Từ khung cảnh quen thuộc dưới tán cây phượng đỏ rực, em muốn người đọc vào một hành trình tưởng tượng về một hành tinh xanh, nơi con người và thiên nhiên sống chan hòa, nơi không còn khói bụi, ô nhiễm, tiếng còi xe hay những dòng sông ô nhiễm. Thay vào đó là những rừng cây xanh mát, không khí trong lành và những thành phố thân thiện với môi trường.
Trong thư, em không chỉ mơ ước mà còn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Em mơ về những mái nhà phủ xanh, những vườn rau nhỏ, năng lượng mặt trời, học sinh mang bình nước cá nhân, phân loại rác... Tất cả đều là những hành động rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Em cũng khẳng định rằng ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi mỗi người cùng hành động. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ là người viết nên “chương xanh nhất” trong cuốn sách mang tên “Cuộc sống”.
Bức thư không chỉ là một bài viết tham gia cuộc thi mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Qua thư, em mong người đọc cảm nhận được tình yêu thiên nhiên và khát vọng xây dựng một tương lai xanh của học sinh Việt Nam. Đây là một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, niềm tin và hy vọng của thế hệ trẻ với hành tinh này.