Phạm Thị Phương Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Phải chăng chúng ta đang sống trong một thế giới ngột ngạt khi màu xanh dần phai nhạt trong mỗi hơi thở, dòng nước mỗi ngày, và những khu rừng từng ngày?- Một câu hỏi tưởng chừng đơn điệu nhưng mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Trong hoàn cảnh trái đất - ngôi nhà chung của loài người đang trong thời khắc đáng báo động, đâu đó vẫn còn những tia sáng le lói loé lên hi vọng về một tương lai xanh - tương lai mà con người và thiên nhiên cùng hoà hợp, phát triển bền vững.
Ở khu vực trung tâm, em đã lựa chọn vẽ một bạn học sinh và bên cạnh là trái đất xanh. Ở góc phải là hình ảnh của những cây quạt điện gió dùng để giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, giảm tác động đến hệ sinh thái của Trái Đất và giảm thiểu ô nhiễm không khí.
Những biển báo, quy tắc 3R gồm giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng dùng để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thông qua việc giảm thiểu lượng rác thải, hạn chế tiêu thụ tài nguyên,... Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, phát triển và bền vững.
Bên cạnh đó là những hình ảnh cho thấy về một tương lai xanh - sạch - đẹp, về một cuộc sống tươi mát và về hành tinh xanh này.
Dòng tiêu đề được ghi \"Xây dựng lối sống xanh kiến tạo tương lai 2050\" là biểu tượng, là hy vọng của một tương lai xanh, là bao ước mơ của mọi người trên Trái Đất nói chung và em.
Tuy nhiên, em tin rằng giáo dục sẽ là chìa khóa để đạt được điều này khi học sinh chúng em được tham gia các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường và từ đó rút ra được bài học về biện pháp,... Kích thích tư duy sáng tạo về sự đổi mới vấn đề về môi trường.
Bên cạnh đó, em hy vọng mọi người sẽ luôn có ý thức bảo vệ môi trường dù là hoạt động nhỏ nhất trong thời đại mà nhịp sống hối hả cuốn ta vào vòng tròn vô tận.
Suy đi cho cùng, là một người công dân tốt, em luôn sẽ cố gắng tuân thủ các quy tắc bảo vệ môi trường và luôn mong Trái Đất vào năm 2050 sẽ là một hành tinh xanh mang đầy tình thương giữa con người và thiên nhiên.