Phạm Thị Trà Giang
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 10/03/2012
Dân tộc: Kinh
Học sinh lớp: 8/9
Địa chỉ: Trường THCS Tân Kiên, 92 – Bàu Gốc, ấp 38, xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh
CUỘC THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Tên bức tranh: Thành phố xanh. Mô tả nghệ thuật (phong cách hiện đại - cảm xúc):
Bức tranh này em vẽ với mong muốn vào năm 2050, thành phố sẽ hòa mình với thiên nhiên, tạo nên một tương lai vừa hiện đại vừa tràn ngập sắc xanh. Màu sắc chủ đạo của bức tranh là màu xanh lá cây và xanh dương nhưng nổi bật nhất vẫn là màu xanh lá cây biểu tượng cho một xã hội xanh. Ta có thể thấy hình ảnh những con người đang trồng cây góp phần làm trong xanh hơn giữa lòng thành phố hay hình ảnh người đàn ông đang nhặt rác đổ vào thùng rác đại diện cho hình ảnh tái chế, dọn dẹp. Mỗi người, dù chỉ là một chiếc lá nhỏ, đều góp phần tạo nên sắc tươi cho khu rừng rộng lớn mang tên Trái Đất, qua đó khắc họa tầm quan trọng của ý thức cá nhân và sức mạnh của sự đoàn kết cộng đồng trong việc tạo dựng một môi trường sống “Xanh - Sạch - Đẹp”. Các turbine gió khổng lồ cũng góp phần giúp cung cấp cho con người nguồn năng lượng sạch. Thành phố hiện đại được cây cối bao phủ như một lá phổi sống cho con người. Thông qua bức tranh, em muốn truyền tải rằng vào năm 2050, để xây dựng một hành tinh bền vững rất cần phải có sự đồng lòng của cộng đồng gắn kết với công nghệ hiện đại và bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ ngày hôm nay. Đây là lời kêu gọi hành động thiết thực, hướng tới khát vọng chung của nhân loại về một tương lai xanh và phát triển.