Phạm Thị Trâm Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em là Phạm Hà Trâm Anh - lớp 5 Trường Tiểu học Bàu Bàng
Em rất vui khi được tham gia cuộc thi Tương Lai Xanh 2050. Vào năm 2050, em mong trái đất thân yêu của chúng ta sẽ trở nên xanh tươi với từng hoạt động nhỏ của các bạn diễn ra hàng tuần như: Hoạt động tiếng chuông sạch trường vào thứ 6 hàng tuần. Hoạt động trồng cây chào mừng các ngày lễ trong năm và nhiều hoạt động có ích khác góp phần giúp môi trường ngày càng sạch, xanh hơn. Để môi trường hiện đại hơn em rất mong xã Bàu Bàng của em sẽ có bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi có thể điều trị nội trú cho các em nhỏ, người lớn tuổi để em và bà của em khi bệnh không phải đi xa tận TPHCM, ngoài ra em mong muốn có một ngôi trường chuyên về dạy kĩ năng để em có thêm môi trường học các năng khiếu phục vụ cho tương lai của mình. Em mong những điều em ước sẽ thành hiện thực trên khắp đất nước Việt Nam. Đến lúc đó, em và mọi người sẽ rất vui và tự hào vì chúng ta có một tương lai xanh và Trái Đất hiện đại.
Em xin cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho em nói lên tiếng lòng của mình và em xin hứa sẽ học tập thật giỏi để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Em sẽ cố gắng để mình thành công có thật nhiều tiền để góp phần đưa ước mơ của em trở thành hiện thực.