PHẠM THIÊN HUẤN
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2025, Trái Đất đứng trước hai ngã rẽ. Một bên là tương lai u ám: cháy rừng liên miên, đất đai cằn cỗi, con người phải sống trong khói bụi và sự khắc nghiệt của khí hậu. Đó là hậu quả của sự thờ ơ, khai thác thiên nhiên vô độ, khi chúng ta chỉ biết lấy mà không hề trả.Nhưng cũng trong năm ấy, một thế hệ trẻ đã đứng lên với khát vọng kiến tạo “tương lai xanh”. Các em học sinh, thầy cô giáo, cộng đồng cùng nhau trồng thêm cây, bảo vệ từng dòng sông, hạn chế rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh. Mỗi hành động nhỏ bé như mang chai nước tái sử dụng, tắt điện khi ra khỏi phòng, chăm sóc một gốc cây… dần dần góp thành sức mạnh lớn. Khi con người biết sống hài hòa với thiên nhiên, một viễn cảnh khác mở ra: rừng xanh hồi sinh, sông suối trong lành, những cánh đồng ngập tràn hoa lá. Trẻ em có thể vui chơi dưới bóng cây, hít thở bầu không khí mát lành. Bức tranh hôm nay chính là lời nhắc nhở: tương lai có thể tối tăm hoặc tươi sáng, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Nếu cùng chung tay hành động, Tương lai xanh 2025 sẽ không còn là giấc mơ, mà là hiện thực đang nảy nở từ chính trái tim mỗi con người.