Phạm Tuấn Kiệt - Đoàn Gia Hân - Nguyễn Nhã Phương
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa Ban tổ chức cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”!
Chúng con là Phạm Tuấn Kiệt, Đoàn Gia Hân và Nguyễn Nhã Phương, học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool, Hà Nội.
Bức tranh của chúng con có tên là “Bảo vệ Trái Đất xanh”. Ở giữa bức tranh là hình ảnh Trái Đất đang mỉm cười hạnh phúc, được bao bọc bởi những chiếc lá xanh tươi. Xung quanh là bốn hình tròn nhỏ thể hiện những việc làm tốt để bảo vệ môi trường: trồng cây xanh, dùng năng lượng mặt trời, giữ rừng, và bỏ rác đúng nơi quy định.
Chúng con muốn gửi thông điệp rằng: Nếu mỗi người đều làm những việc nhỏ như tiết kiệm điện, trồng thêm cây, tái chế rác hay giữ sạch môi trường, Trái Đất của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp và khỏe mạnh. Khi đó, thế hệ chúng con và các bạn nhỏ mai sau sẽ được sống trong một hành tinh xanh mát, đầy tiếng cười.
Chúng con mong rằng mọi người cùng nhau hành động để Trái Đất luôn nở nụ cười như trong bức tranh của chúng con 💚🌍