Phạm Tuấn Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Bài giới thiệu tranh: \"Giấc mơ vươn tới Tương lai xanh\"
Kính gửi Ban Giám khảo cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\"
Cháu tên là Tuấn Kiệt, học sinh lớp 2A6. Cháu rất vui khi được tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\" và xin được giới thiệu về bức tranh của mình.
Bức tranh này là giấc mơ của cháu về một tương lai xa xôi, khi con người đã đạt được những bước tiến vĩ đại. Trong tưởng tượng của cháu, \"Tương lai xanh 2050\" không chỉ gói gọn trong hành tinh của chúng ta. Cháu vẽ Trái Đất ở góc dưới bên trái, vẫn là một màu xanh hiền hòa, là \"ngôi nhà xanh\" yêu dấu mà chúng ta đã bảo vệ thành công. Và bởi vì chúng ta đã giữ gìn được ngôi nhà chung ấy, con người có đủ trí tuệ và nguồn lực để thực hiện những ước mơ lớn lao hơn.
Vì vậy, bức tranh của cháu tập trung vào một không gian vũ trụ rực rỡ và đầy sức sống. Hình ảnh trung tâm là chiếc tên lửa màu đỏ, giống như một mũi tên, đang bay vút lên. Nó kéo theo một dải sáng bảy sắc cầu vồng, tượng trưng cho hy vọng, cho sự đa dạng, và cho một tương lai tươi sáng đang rộng mở. Xung quanh là vô vàn những hành tinh với đủ màu sắc: hành tinh sọc tím, hành tinh có nhiều ô màu như quả bóng, hay hành tinh màu cam khổng lồ ở bên phải.
Cháu còn vẽ rất nhiều phi hành gia và các tàu vũ trụ khác. Có những phi hành gia đang bay lơ lửng để làm việc. Có những con tàu con thoi (như tàu màu cam) đang làm nhiệm vụ. Đặc biệt, cháu vẽ một trạm không gian khổng lồ (vòng tròn quanh hành tinh màu cam) để cho thấy con người đã có thể sinh sống và làm việc ngoài không gian. Những ngôi sao, những vệt sao băng, tất cả tạo nên một vũ điệu bận rộn và náo nhiệt của sự khám phá.
Với cháu, \"Tương lai xanh\" chính là như vậy: một tương lai mà chúng ta vừa giữ gìn được Trái Đất trong lành, vừa phát triển khoa học công nghệ để vươn tới những tầm cao mới. Đó là một tương lai \"xanh\" của tri thức, của hòa bình và của những ước mơ không giới hạn.
Cháu xin cảm ơn Ban Giám khảo!