Phạm Tuấn Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi Ban Tổ chức cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\",
Con tên là Tuấn Kiệt, học sinh lớp 2A06. Con xin được kể câu chuyện về bức tranh mà con đã vẽ.
Trong tranh của con, Trái Đất là một người bạn khổng lồ hiền lành và đang mỉm cười thật tươi. Bạn ấy vui vì được mọi người yêu thương, chăm sóc mỗi ngày.
Ở phía trên, các bạn nhỏ đang cùng nhau trồng thật nhiều cây xanh. Mỗi mầm cây được vun trồng hôm nay sẽ trở thành một khu rừng xanh mát trong tương lai, mang lại không khí trong lành cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Xung quanh Trái Đất là những lời nhắn nhủ yêu thương mà con muốn gửi gắm: \"Yêu thương môi trường\", \"Bảo vệ cây cối\", \"Xả rác đúng nơi quy định\". Con tin rằng, chỉ cần chúng ta biết tiết kiệm từng giọt nước, tiết kiệm điện và làm những việc tốt nhỏ bé, Trái Đất sẽ luôn khỏe mạnh.
Những chiếc lá và trái tim đầy màu sắc bay xung quanh chính là tình yêu thương mà tất cả chúng con dành cho thiên nhiên. Con hy vọng rằng, với những hành động này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tương lai thật xanh, sạch và đẹp cho năm 2050.