Phạm Tuấn Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Dưới đây là một gợi ý lời giới thiệu cho bức tranh của bé Kiệt (lớp 2A6), tập trung vào các chi tiết trong tranh để gửi dự thi:
Bài giới thiệu: Thành phố Năng lượng Xanh 2050
Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\",
Em tên là Kiệt, học sinh lớp 2A6. Em xin gửi đến cuộc thi bức tranh về một tương lai xanh mà em hằng mơ ước.
Năm 2050 trong tưởng tượng của em là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó, con người không còn phụ thuộc vào khói bụi và nhiên liệu hóa thạch. Thay vào đó, \"năng lượng xanh\" là quan trọng nhất. Đó là lý do em vẽ những trụ tuabin gió (quạt gió) thật cao lớn ở phía xa. Chúng đang quay đều để tạo ra điện sạch cho cả thành phố, giúp bầu trời luôn trong lành.
Để bảo vệ không khí, đường phố năm 2050 cũng \"xanh\" hơn. Mọi người sẽ ưu tiên đi xe đạp (như chiếc xe đạp trên con đường cầu vồng) và sử dụng ô tô chạy bằng điện, không còn khói xe.
Nhưng điều tuyệt vời nhất trong bức tranh của em chính là không gian sống. Em đã vẽ một ngọn đồi xanh khổng lồ, một công viên lớn nằm ngay trung tâm thành phố, bao bọc bởi một chiếc cầu vồng hy vọng. Đây là nơi thiên nhiên được trân trọng nhất.
Trên ngọn đồi xanh đó, chúng em, những công dân nhí của 2050, đang cùng nhau chăm sóc Trái Đất. Em vẽ mình và các bạn đang trồng thêm cây, tưới hoa, và vui đùa dưới tán cây râm mát. Chúng em còn có thể học tập ngay giữa thiên nhiên (như bạn nhỏ đang ngồi vẽ).
Bức tranh của em là thông điệp về một tương lai hạnh phúc, nơi công nghệ sạch (tuabin gió) và thiên nhiên (công viên xanh) cùng tồn tại. Con người không phá hủy thiên nhiên mà sống hòa hợp, cùng nhau vun đắp cho một màu xanh bền vững.
Em hy vọng ước mơ này của em sẽ trở thành sự thật!