Phạm Tuệ Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Trên nền giấy trắng, em đã vẽ nên một Trái Đất tròn xoe nằm gọn trong đôi bàn tay nâng niu – như mẹ hiền đang ôm ấp đứa con bé nhỏ. Trên “chiếc nôi” ấy, những chồi cây xanh mơn mởn vươn lên, tượng trưng cho hi vọng về một “Tương lai xanh” – tương lai mà con người và thiên nhiên sống chan hòa cùng nhau.
Phía bên trái bức tranh, một bạn nhỏ tóc vàng đang cần mẫn quét dọn – cô bé “chiến binh môi trường” nhỏ bé nhưng kiên cường. Còn ở bên phải, ba bạn khác đang ngồi trên chiếc thuyền, cùng nhau “ra khơi” dọn rác – như những hiệp sĩ xanh giữa đại dương. Trên cao, ông Mặt Trời cười tít mắt, mây trắng và bướm xanh tung tăng, như đang reo vui cổ vũ cho hành trình bảo vệ hành tinh. 🌞🦋
Ba chữ đỏ rực “BẢO VỆ TRÁI ĐẤT” nổi bật như lời nhắc nhở mạnh mẽ: Trái Đất này là nhà của chúng ta, đừng để nhà bị bẩn hay ốm nhé! Mỗi việc làm nhỏ — nhặt một chiếc lá rơi, trồng một cây xanh, hay tiết kiệm điện — đều là “vitamin yêu thương” cho Trái Đất khỏe mạnh.
Nếu năm 2050, mọi người đều sống xanh như trong bức tranh này, chắc Trái Đất sẽ phải thốt lên:
“Cảm ơn các bạn nhỏ Vinschool nhé, nhờ các bạn mà tôi trẻ ra cả… vài triệu năm rồi đấy!”