PHẠM VÕ NGỌC HÂN
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh là viễn cảnh tưởng tưởng của năm 2050, khi con người lúc này đã biết bảo vệ và giữ gìn môi trường. Trung tâm bức tranh là Trái Đất cùng với chú cá heo, cá voi và chú chim ở xung quanh. Điều đó muốn nói lên rằng Trái Đất là ngôi nhà chung của mọi loài sinh vật. Bên trái là quang cảnh thành phố, những toà nhà xanh với cây cỏ xung quanh, những phương tiện giao thông bằng năng lượng sạch chứ không còn còn khói bụi như lúc trước. Bên phải là một tương lai đầy mong đợi trong tương lai, con người đã dần sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên nhiên liệu: những tấm pin mặt trời cùng với tuabin gió. Phía dưới là vùng biển, nơi này không còn tràn ngập rác thải, những sinh vật biển cùng chung sống dưới ngôi nhà chung lành mạnh mà không còn bị rác thải nhựa bao trùm.
Bức tranh này muốn nói lên rằng mỗi con người cần phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xanh, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Chỉ cần mỗi người chung tay bằng những việc làm nhỏ thôi cũng đã khiến cho viễn cảnh này không chỉ còn là trí tưởng tượng.