Ngô Gia Bảo
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi các bạn thân mến trong tương lai năm 2050!
Bức tranh này nói về đất nước đang bị ô nhiễm như nhà máy, những người đi xe xả rác bừa bãi. Hôm nay, mình cùng tìm hiểu về bức tranh này nhé!
Bức tranh tôi đang vẽ về một cô gái đang suy nghĩ về trái đất năm 2050. Có vẻ đây là một bức tranh rất đầy ý nghĩa, muốn nói về tất cả các con người phải biết chung tay bảo vệ Trái Đất. Hiện nay, chính những bàn tay con người làm ô nhiễm môi trường, làm cho trái đất trở nên ô nhiễm, đầy khói từ nhà máy thải ra. Chúng ta có những biện pháp như cùng nhau chung tay trồng thật nhiều cây xanh, nhặt những rác ở sông. Vậy thì trái đất vào năm 2050 sẽ xanh - sạch - đẹp.