Phan Đăng Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh vẽ về Trái Đất xanh vào năm 2050. Trong tranh, chúng ta thấy có rất nhiều cây xanh, ngôi trường học có mái nhà trồng cây, các bạn học sinh đang được học về việc bảo vệ môi trường. Một bạn nhỏ đang trồng cây non, xung quanh có mọi người đi xe đạp, bỏ rác nhựa vào thùng tái chế, và còn có xe buýt xanh chạy bằng năng lượng sạch.
Phía sau thành phố là những tấm pin năng lượng mặt trời và cánh quạt gió khổng lồ. Tất cả đều cho thấy con người đang dùng năng lượng xanh để sống thân thiện với môi trường.
Bức tranh mang ý nghĩa rằng: nếu chúng ta biết yêu thiên nhiên, chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, đi xe xanh, phân loại rác và tái chế, thì Trái Đất sẽ mãi xanh tươi và sạch đẹp.
Qua bức tranh này, em hiểu rằng chính chúng em – thế hệ trẻ – sẽ là những người giữ gìn và xây dựng một Trái Đất trong lành. Em mong rằng trong tương lai, thành phố của chúng ta cũng sẽ đẹp và xanh như trong bức tranh.